Đoạn đê vỡ ở hồ Động Đình (TQ) đã rộng hơn 200 mét, 90% khu vực sát sườn bị nhấn chìm, nước sâu tới 5 mét

La Đình Đình

Đoạn đê vỡ ở hồ Động Đình đã rộng hơn 200 mét, 90% khu vực sát sườn bị nhấn chìm, nước sâu tới 5 mét
Nhà cửa của người dân ở xã Đoàn Châu, huyện Hoa Dung, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bị ngập sau vụ vỡ đê hồ Động Đình vào chiều ngày 5/7/2024. (Ảnh chụp màn hình)

Hồ Động Đình ở Trung Quốc đã bị vỡ đê vào chiều ngày 5/7, vết nứt vỡ ban đầu là 10 mét nhưng tới nay đã mở rộng lên hơn 200 mét. Sang ngày 6/7, có khoảng 90% khu vực nằm ngay sát đoạn đê bị vỡ này đã bị ngập, nước sâu khoảng 5 mét và gần như toàn bộ nhà cửa của dân làng bị nhấn chìm. Một số dân làng đã chạy thoát được nhưng không có nơi nào để đi, họ đã phải ngồi trên bờ đê suốt đêm.

Vào khoảng 5h chiều ngày 5/7, bờ đê của hồ Động Đình – đoạn đê bao Đoàn Châu thuộc huyện Hoa Dung, tỉnh Hồ Nam – đã bị vỡ, chiều rộng đoạn đê bị vỡ đã lên đến hơn 200 mét, hầu như các thôn xóm nằm trong đê bao Đoàn Châu đã nhanh chóng bị nước lũ nhấn chìm.

Ngày 6/7, kênh tin tức của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết 92,5% diện tích ở Đoàn Châu đã bị ngập, trên phạm vi rộng khoảng 47 km2, độ sâu nước hiện tại là khoảng 5 mét.

Các video đăng tải trên mạng cho thấy gần như toàn bộ nhà cửa của dân làng tại Đoàn Châu đều bị nước lũ nhấn chìm, chỉ còn lộ ra một số mái nhà.

Nhà cửa của người dân ở xã Đoàn Châu, huyện Hoa Dung, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bị ngập sau vụ vỡ đê hồ Động Đình vào chiều ngày 5/7/2024. (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi đê vỡ, hơn 5.000 người dân ở 6 ngôi làng gần đó đã phải sơ tán ngay trong đêm. Có rất nhiều người không kịp mang đồ đạc có giá trị đi và bị tổn thất nặng nề.

Một người dân địa phương đăng video lên mạng xã hội với nội dung: “Chúng tôi là những người chạy thoát ở Đoàn Châu, chúng tôi bất lực, xót xa. Hai chân run rẩy không thể đi được, tôi chỉ muốn khóc, tôi ôm đồ đạc cùng cha mẹ từ khi trời còn sáng đến lúc tối đen. Tôi 41 tuổi và đã trải qua 2 lần tai ương lớn [như thế này], một lời khó nói hết, một đêm mất ngủ”.

Theo tờ Nhật báo Công nhân của Trung Quốc, làng Đoàn Tây ở xã Đoàn Châu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề. Dân làng này cho biết, họ bắt đầu sơ tán vào lúc 9h tối ngày 5/7, vì không có nơi cao để đi nên dân làng đã chuyển đồ đạc vào khu rừng nhỏ nằm đối diện bờ đê và ngồi trên bờ đê suốt đêm.

Nhà của người dân bị ngập và họ phải chạy vào khu rừng phía đối diện bờ đê. (Ảnh chụp màn hình)
Nhà của người dân bị ngập và họ phải chạy vào khu rừng phía đối diện bờ đê. (Ảnh chụp màn hình)

Khoảng 4-5 giờ sáng ngày 6/7, nước lũ tràn vào thôn và rất nhanh đã ngập tới mái nhà.

Ông Diệp Toàn Trung (Ye Quanzhong), một người dân hơn 70 tuổi ở đây, cho biết: “Khi chúng tôi sơ tán thì đã bị mất điện nên chúng tôi phải lần mò trong bóng tối và cố hết sức chuyển những đồ có thể chuyển đi. Trong kho nhà [tôi] có hơn 800 kg ngũ cốc nhưng không kịp chuyển đi, chỉ đành đứng nhìn nước ngập. Còn có 2 cái điều hòa và 2 cái tivi cũng bị nhấn chìm”.

Vì ưu tiên đưa cha mẹ đã hơn 80 tuổi của mình sơ tán một cách an toàn, ông Hoàng Tân Đức (Huang Xinde), một người dân ở khu vực bị ngập, đã không kịp chuyển bất cứ đồ đạc gì trong nhà đi, thậm chí ông còn không lấy được một vài bộ quần áo.

Người dân trong những ngôi làng bị ảnh hưởng đã dựng những căn lều đơn sơ trong khu rừng nhỏ ở phía đối diện bờ đê. Nhiều đồ đạc như giường, chiếu, đệm, đồ điện gia dụng… bày trên mặt đất. Nhiều người dân trong làng nhìn ngôi nhà của mình ngập trong nước mà liên tục thở dài.

Hiện tại, những người dân này đang rất cần nước uống, thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày và những vật dụng cứu trợ khác.

Theo NTD tiếng Trung

Minh Lý biên dịch

Related posts